"Tan nát khi phát hiện mẹ chồng và chồng lập kế hoạch chiếm đoạt mảnh đất hồi môn trị giá 2 tỷ"
Cúc và Thịnh đã cưới được 3 năm và có một con trai gần 2 tuổi. Sắp tới, họ sẽ ra ở riêng nhờ bố mẹ chồng cho mảnh đất bên cạnh nhà ông bà để xây nhà. Mẹ chồng đề nghị Cúc bán mảnh đất của bố mẹ đẻ để lấy tiền xây nhà, vì bà không thể hỗ trợ thêm. Cúc rất vui, xem đây là điều bình thường và hợp lý, nên đã thúc giục Thịnh làm thủ tục sang tên mảnh đất từ bố mẹ chồng, trong khi cô chuẩn bị bán mảnh đất của mình để xây nhà vào đầu năm sau.
“Mẹ đã sang tên cho anh từ trước khi bọn mình cưới!” Thịnh bất ngờ khi biết bố mẹ chồng cô đã chia tài sản cho con cái sớm và hoàn tất thủ tục sang tên. Dù ngạc nhiên, cô vẫn nhanh chóng gọi về nhờ bố mẹ rao bán mảnh đất hồi môn của mình.
Mấy hôm sau, trong giờ làm, Cúc quên tài liệu ở nhà và phải bắt taxi về lấy. Khi về, thấy xe chồng để ở nhà, cô nghĩ anh cũng có việc đột xuất. Vào nhà, không thấy ai ở phòng khách, cô định lên phòng mình thì nghe tiếng nói từ phòng mẹ chồng: “Cố gắng thuyết phục nó bán mảnh đất bên kia để xây nhà bên này, nếu có nghi ngờ thì nịnh nọt, dùng tình nghĩa vợ chồng để thuyết phục.”
Mẹ chồng Cúc đã tính toán kỹ lưỡng để chiếm đoạt mảnh đất 2 tỷ mà cô được hồi môn. Bà nói về việc nếu có ly hôn, Cúc sẽ không có gì vì tài sản đã đứng tên chồng cô. Cúc cảm thấy hoang mang và sợ hãi trước âm mưu của mẹ chồng, cô quyết định rời khỏi nhà như chạy trốn.
Cô không muốn ở lại căn nhà ấy thêm phút nào nữa vì cảm thấy ngột ngạt. Vợ chồng cùng con mà vẫn phải đề phòng nhau, ngay cả khi hạnh phúc, thật buồn. Họ còn muốn cướp đoạt của cô, không chỉ bảo vệ tài sản. Cô băn khoăn không biết làm sao để sống bình thường trong ngôi nhà này.
Source: https://afamily.vn/sup-do-khi-phat-hien-me-chong-va-chong-am-muu-nuot-tron-manh-dat-hoi-mon-2-ty-20170117140625015.chn